"Tự sự về cuộc sống hôn nhân: Sau 'chuyện ấy', mỗi người lại trở về phòng riêng."
Khi lớn lên, tôi có phòng ngủ riêng và mơ về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào với chồng. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, tôi vỡ mộng khi nhận ra rằng chúng tôi phải làm quen với tật xấu của nhau. Vấn đề bắt đầu khi tôi phát hiện chồng thường xuyên dùng bàn chải và nước súc miệng của tôi. Anh dậy sớm, khiến tôi không có giấc ngủ ngon, và tật ngáy của anh khiến tôi khó chịu hơn nữa.
Tôi đã cố gắng nói chuyện với chồng về việc anh gây ra sự bất tiện và mất ngủ cho tôi, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Anh luôn cho rằng tôi đang phóng đại và thậm chí có những lúc chúng tôi suýt xảy ra xung đột chỉ vì chuyện này. Mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng căng thẳng và thiếu hứng thú. Một ngày, tôi phát hiện chồng đã cho lắp tivi và điều hòa trong một phòng trống, đề nghị chúng tôi ngủ riêng. Dù điều này giúp tôi có giấc ngủ ngon mà tôi mong muốn từ lâu, tôi vẫn cảm thấy bối rối và hụt hẫng, vì trước đây chúng tôi từng tưởng tượng sẽ ngủ cùng nhau mỗi đêm.
Giờ đây, khi mơ ước về một tình yêu ngọt ngào chưa thành hiện thực, chúng tôi đã chia tay. Tôi cảm thấy như một người vợ thất bại bị chồng bỏ rơi. Mỗi khi ai hỏi, chúng tôi đều ngại ngùng thừa nhận rằng ngủ riêng, và bạn bè thường tiếc cho chúng tôi, cho rằng hôn nhân đã không thể cứu vãn. Tôi hiểu rằng phòng ngủ chung tượng trưng cho một cuộc hôn nhân khỏe mạnh, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Sau mỗi lần gần gũi, chúng tôi lại trở về phòng riêng. Gần đây, khi hai người bạn gửi cho tôi bài báo từ Wall Street với tiêu đề "Bí mật về một hôn nhân hạnh phúc", tôi cảm thấy bớt lo lắng khi bài báo khuyến khích các cặp vợ chồng nên ngủ riêng.
Vợ chồng tôi đã chứng tỏ rằng chúng tôi không cô đơn và đã đi đúng hướng. Từ một người vợ luôn lo lắng về sự mất kết nối, tôi đã học cách chấp nhận và thích nghi. Mặc dù vẫn có những đêm tôi muốn ôm chồng, nhưng tôi cảm thấy biết ơn vì giờ có thể tự do làm những gì mình thích mà không lo ảnh hưởng đến anh. Tôi không đồng ý với quan điểm rằng nếu không hòa hợp thì nên tìm người khác. Sau nhiều năm kết hôn và có con cháu, tôi tin rằng chỉ cần có tình yêu và sự tôn trọng, mọi vấn đề đều có cách giải quyết.
Source: https://afamily.vn/tu-su-that-nhu-dem-cua-cap-vo-chong-xong-chuyen-ay-la-moi-nguoi-lai-ve-phong-rieng-20170618224350575.chn